Chồng đi ăn về mang theo phần ăn đơn giản, mẹ trẻ bất ngờ bị chỉ trích ngược lại
Một mẹ trẻ T.B gần đây đã chia sẻ trên mạng xã hội về việc chồng mang cơm về nhưng chỉ có một bát cơm trắng và miếng giò, khiến cô cảm thấy chồng vô tâm. Dù có lý do là cô ở nhà trông con khi chồng đi ăn với bố mẹ chồng, nhưng cô vẫn không hài lòng về bữa ăn. Thay vì bênh vực, các mẹ khác trong nhóm đã phản ứng nghiêm khắc với cô.
Sau 3 giờ, chồng cô mang về bữa cơm gồm cơm cháy và một chút giò. Nhiều ý kiến cho rằng con cô đã 8 tháng, cô nên tự nấu ăn thay vì phụ thuộc vào chồng. Một số bình luận cho rằng bữa cơm như vậy cũng không tệ, vì nhiều người còn không có thịt. Một số mẹ khác cũng chia sẻ cảm xúc, cho rằng việc chờ chồng mang cơm là không cần thiết. Mẹ Hà Lan Anh cho biết khi sinh hai con, mẹ chỉ nấu cơm còn bà ngoại mang thức ăn sang.
Khi có đứa thứ hai, bà cũng bận rộn, em nhờ chồng hoặc tự đi mua đồ ăn. Em nấu những món mình thích và quan điểm là tự làm cho mình hạnh phúc, không phụ thuộc vào ai. Cô T.B cho rằng không phải mình lười, mà vấn đề là chồng thường đi ăn ngoài, khi mang cơm về thì lại héo hắt. Mặc dù mẹ chồng cô có nhiều món ngon, chồng vẫn không mang về. Nhiều người chỉ trích chồng T.B vì sự vô tâm khi chỉ mang về chút cơm cháy và giò. Huyền Trang nhận xét rằng cơm không ngon nhưng trông nhạt nhẽo, trong khi Anh Nga thì cho rằng cơm giống như cơm đáy nồi, khó ăn.
T.B đã ăn hết phần cơm và giò được gửi, lý do là vì sống ở vùng cao không tiện đi chợ và không muốn chê đồ ăn do bố mẹ chồng làm. Cô thấy cơm nấu từ gạo tám Điện Biên ngon và giò rất hợp với nước mắm. Tuy nhiên, T.B cảm thấy buồn vì chồng không lãng mạn và không quan tâm đến cảm xúc của cô. Để cải thiện, T.B có thể nhẹ nhàng nói chuyện để chồng hiểu hơn, từ đó giảm bớt nỗi buồn này.






Source: https://afamily.vn/than-tho-chong-di-an-ma-dem-phan-ve-dam-bac-me-tre-khong-ngo-bi-mang-nguoc-20180322155144566.chn